+Aa-
    Zalo

    Cái chết bí ẩn của "Thiên tài Bắc Đại" khiến dân tình xót xa

    (ĐS&PL) - Đang sống trong những năm tháng sự nghiệp thăng hoa thì bỗng "Thiên tài Bắc Đại" lại quyết định ra đi mãi mãi, bỏ lại gia đình và sự kỳ vọng của nhiều người.

    Phùng Hề Kiều (SN 1960) sinh ra trong một gia đình trí thức giàu có ở Bắc Kinh (Trung Quốc), bố là kỹ sư quốc gia cấp cao, còn mẹ là bác sĩ phẫu thuật tại một bệnh viện nổi tiếng. Có thể nói, anh là đứa trẻ sinh ra ở vạch đích.

    Nhờ môi trường gia đình ưu việt và nền tảng trí tuệ phong phú nên bố mẹ đã đặt nhiều kỳ vọng và dạy dỗ cẩn thận cho Phùng Hề Kiều từ nhỏ.

    Thừa hưởng tinh hoa từ gia đình giàu tri thức, Phùng Hề Kiều được đầu tư học hành từ sớm và nhanh chóng trở thành thiếu niên xuất chúng. Ảnh: Sohu

     Thừa hưởng tinh hoa từ gia đình giàu tri thức, Phùng Hề Kiều được đầu tư học hành từ sớm và nhanh chóng trở thành thiếu niên xuất chúng. Ảnh: Sohu

    Phùng Hề Kiều cũng là người ham học hỏi, điểm số luôn đạt loại xuất sắc. Ngoài ra, anh còn có nhiều sở thích khác. Khi mới 2 tuổi, anh đã rất thích vẽ tranh màu nước. Khi 7 tuổi, Phùng Hề Kiều yêu thích đàn violin, bố mẹ đã hết sức ủng hộ. Nhờ vậy, anh có thể tự do theo đuổi sở thích của mình.

    Năm 1977, trong kỳ thi tuyển sinh đại học, Phùng Hề Kiều vào Đại học Bắc Kinh, trở thành sinh viên nhỏ tuổi nhất khoá năm đó - khi mới 17 tuổi.

    Dù ít tuổi hơn các đồng môn nhưng anh không bao giờ thấy lạc lõng, tự ti. Anh dành toàn bộ thời gian học hành chăm chỉ và nhiều đạt thành tích xuất sắc. Được đánh giá là sinh viên xuất chúng nhưng anh luôn khiêm nhường khi đứng trước thầy cô, bạn bè. Học rộng hiểu nhiều nhưng Phùng Hề Kiều luôn sẵn sàng đặt câu hỏi với những điều mình chưa hiểu rõ. 

    Những năm tháng học tại Đại học Bắc Kinh là quãng thời gian tuyệt vời với Phùng Hề Kiều. Đó cũng là nơi giúp chàng trai trẻ hoàn thiện bản thân và chắp cánh ước mơ du học.

    Năm 1979, Phùng Hề Kiều vô tình biết đến kỳ thi nghiên cứu sinh Vật lý Trung - Mỹ đầu tiên chuẩn bị được tổ chức. Đây là cơ hội tốt để anh đạt được ước mơ của mình.

    Từ đây, anh tập trung nghiên cứu sâu hơn về Vật lý. Để chuẩn bị cho cuộc tuyển chọn có tỉ lệ chọi cực kỳ khó, Phùng Hề Kiều phải tự học thuyết tương đối, cơ học lượng tử và các khóa học khác.

    Trong suốt nửa năm, anh chỉ học, gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Mọi nỗ lực của anh được đền đáp khi trở thành người đứng nhất toàn trường và thứ tư cả nước lọt vào "tầm ngắm" của Đại học Havard. Khi ấy, Phùng Hề Kiều vừa tròn 20 tuổi.

    Năm 1980, Phùng Hề Kiều đến Đại học Harvard ở Hoa Kỳ để tiếp tục theo đuổi tri thức. Tại ngôi trường toàn thiên tài, anh vẫn là một sinh viên ưu tú trong mắt nhiều giáo sư và bạn học.

    Phùng Hề Kiều tốt nghiệp Harvard sau đó ở lại Đại học California làm giảng viên. Ảnh: Sohu

    Phùng Hề Kiều tốt nghiệp Harvard sau đó ở lại Đại học California làm giảng viên. Ảnh: Sohu

    Phùng Hề Kiều tốt nghiệp Harvard, lại theo học tại Học viện Công nghệ Massachusetts. Sau khi tốt nghiệp, Phùng Hề Kiều được Đại học California thuê làm giảng viên.

    Phùng Hề Kiều vẫn cống hiến hết mình cho nghiên cứu vật lý tại Đại học California, anh đã đạt được nhiều thành tựu trong nghiên cứu vật lý và xuất bản nhiều bài báo sâu sắc.

    Trong mắt mọi người, Phùng Hề Kiều vừa là tinh anh ưu tú, vừa là người sở hữu vận may to lớn bởi con đường học tập lẫn sự nghiệp đều suôn sẻ, không có bất kỳ khúc khuỷu nào.

    Tuy nhiên, đời không như mơ, mỗi người lại có một nỗi khổ riêng, chỉ là người ngoài cuộc khó mà hiểu được.

    Cuộc đời Phùng Hề Kiều từ nhỏ đến lớn luôn diễn ra thuận lợi, chưa ai từng thấy anh gặp khó khăn hay biến cố nào. Gia đình khá giả, luôn đạt thành tích cao trong học tập, sự nghiệp thăng tiến,... đó là những gì người khác thường nhắc đến khi nghĩ về Phùng Hề Kiều.

    Anh từng là niềm mơ ước của rất nhiều người. Đó cũng là lý do khiến ai nấy đều bàng hoàng khi biết tin Phùng Hề Kiều tự kết liễu đời mình ở tuổi 35.

    Ngày 16/9/1995, Phùng Hề Kiều tự tử từ một tòa nhà cao tầng ở Paris (Pháp). Sự ra đi của anh gây chấn động giới học thuật Mỹ và Trung Quốc. 

    Không ai rõ vì nguyên nhân gì mà thiên tài Vật lý lựa chọn cái chết khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, hàng chục lý do đã được đưa ra. Có người nói, từ nhỏ anh đã luôn nổi tiếng là học sinh giỏi, sự kỳ vọng của mọi người xung quanh đã khiến anh phải chịu áp lực lớn trong suốt thời gian dài.

    Một người bạn thân tiết lộ do anh là người cầu toàn, luôn không hài lòng với bản thân, dù đã là giáo sư và có danh tiếng nhưng vẫn muốn tiến xa hơn.

    "Tại nơi Phùng Hề Kiều nhảy xuống đặt một cuốn sách có đoạn nói về việc Bill Gates trở thành người giàu nhất thế giới ở tuổi 38. Cậu ấy mất khi 35 tuổi. Có lẽ do áp lực phải trở thành người thành công khiến cậu khủng hoảng", người bạn này nói.

    Tuy nhiên một số người lại nói Phùng Hề Kiều đem lòng yêu người phụ nữ Pháp nhưng không đến được với nhau nên anh chọn tử tự để giải thoát.

    Đến nay, nguyên nhân dẫn đến hành động quyên sinh của Phùng Hề Kiều vẫn là một ẩn số. Sự ra đi của anh để lại nỗi xót xa lớn, có người nói, đó là nỗi mất mát lớn của giới học thuật bởi hiếm ai có tài năng nổi trội như anh.

    Để tỏ lòng thương tiếc Phùng Hề Kiều, Đại học California đã hạ cờ rủ chia buồn. Một tạp chí nổi tiếng về Vật lý còn ngoại lệ dành riêng 1 trang báo viết về anh kèm theo bức ảnh trắng để tưởng nhớ.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/cai-chet-bi-an-cua-thien-tai-bac-ai-khien-dan-tinh-xot-xa-a420861.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan