+Aa-
    Zalo

    Đến "Thiên đường Trung thu", "thượng đế" bị "cắt cổ"

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) – Phố Hàng Mã vẫn luôn được mệnh danh là "Thiên đường Trung thu" của người Hà Nội...

    (ĐSPL) – Phố Hàng Mã vẫn luôn được mệnh danh là "Thiên đường Trung thu" của người Hà Nội. Đất chật, người đông, những người trông giữ xe tại khu vực này lại được dịp "chặt chém".

    Mặc dù còn vài ngày nữa mới đến Trung thu, nhưng không khí ở phố Hàng Mã đã nhộn nhịp và sôi động từ trước đó.

    Trung thu đi Hàng Mã, giá gửi xe “cắt cổ”
    Các mặt hàng trên tuyến phố Hàng Mã.
    Trung thu đi Hàng Mã, giá gửi xe “cắt cổ”
    Rất đông người đến đây để mua đồ làm con phố tắc nghẽn.

    Theo ghi nhận của phóng viên Báo Đời Sống và Pháp Luật vào sáng nay (4/9) rất đông các bậc phụ huynh đến phố Hàng Mã để mua cho con những món đồ chơi ưng ý nhất. Các mặt hàng như mặt nạ, bờm giá dao động từ 30 đến 50 ngàn/chiếc.

    Trung thu đi Hàng Mã, giá gửi xe “cắt cổ”
    Những chiếc bờm nhiều hình dáng được bày bán khắp phố.
    Trung thu đi Hàng Mã, giá gửi xe “cắt cổ”

    Bên cạnh đó, khách hàng cũng như nhiều bạn trẻ chọn Hàng Mã là điểm vui chơi trong những dịp này phải chấp nhận một điều rằng, giá gửi xe máy là “cắt cổ”. Trung bình mỗi chiếc xe máy người trông xe sẽ thu 20 ngàn đồng.

    Trung thu đi Hàng Mã, giá gửi xe “cắt cổ”
    Giá vé gửi xe tính đến thời điểm tại một số điểm nhận trông giữ xe máy tại phố Hàng Mã là 20 ngàn đồng/1 xe.

    Có những người mới đến đây lần đầu phải loay hoay mãi mới nhìn thấy chỗ để gửi xe nhưng vì đắt quá nên không gửi.

    Bạn Thanh Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi đến đây, loay hoay mãi để tìm chỗ để xe thì người trông xe quát 20 ngàn, vì không biết chỗ nào gửi nữa nên cũng đành phải gửi thôi”.

    Cũng trong sáng nay, lực lượng an ninh cũng đã dẹp, thu giữ sản phẩm của những hàng quán lấn chiếm lòng đường, tạo điều kiện cho những khách hàng, du khách đến đây được thuận tiện đi lại cũng như trao đổi mua bán. Tuy nhiên, lực lượng an ninh cũng gặp phải khó khăn khi giằng co các sản phẩm với chủ cửa hàng.

    Dù lượng người đổ về phố Hàng Mã chưa thật sự đông đúc, nhưng chắc rằng giá vé gửi xe, cũng như những dịch vụ đi kèm khác mùa Trung thu ở phố Hàng Mã vẫn sẽ tiếp tục tăng giá trong vài ngày tới, khi lượng người đến đây mỗi lúc một đông.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/den-thien-duong-trung-thu-thuong-de-bi-cat-co-a49328.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan

    "Đón Trung thu, đến Vincom"

    (ĐSPL) - Chào đón Tết Trung thu, hệ thống TTTM Vincom đã trở thành “thiên đường lễ hội” sẵn sàng đón chào khách hàng với hàng loạt hoạt động đầy hấp dẫn.