+Aa-
    Zalo

    Đối tượng dẫn dụ tài xế xe công nghệ ra bãi đất trống khai gì?

    (ĐS&PL) - Sau khi bị bắt, Nguyễn Việt Hưng khai nhận toàn bộ hành vi và trình bày lý do dẫn dụ tài xế công nghệ vào bãi đất trống, kề dao vào cổ và đâm nhiều nhát khiến nam tài xế thương nặng.

    Liên quan đến vụ nam tài xế xe công nghệ bị trọng thương sau khi một đối tượng dẫn dụ vào bãi đất trống trên địa bàn huyện Nhà Bè (TP.HCM) xảy ra vào rạng sáng 7/3, đến nay Công an huyện Nhà Bè (TP HCM) đang tạm giữ Nguyễn Việt Hưng (29 tuổi, quê TP Cần Thơ) để điều tra hành vi Cướp tài sản, theo báo Người lao động.

    Sau khi bị bắt, đối tượng Hưng khai nhận toàn bộ hành vi. Theo đó, Hưng cho biết do cần tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

    Lên kế hoạch hành động, rạng sáng 7/3, Hưng đến giao lộ Tên Lửa - Đường số 1 thì thấy anh V.N.Đ. (37 tuổi, ngụ Bình Dương) là tài xế xe ôm công nghệ đang chờ khách.

    Hưng nói anh Đ. chở về khu vực cầu Phú Xuân, huyện Nhà Bè. Đến hẻm 1806, đường Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè, Hưng yêu cầu anh Đ. rẽ vào và nói chạy chậm lại. 

    doi tuong dan du tai xe xe cong nghe ra bai dat trong khai nhan nhung gi
    Lực lượng chức năng thực hiện khám nghiệm hiện trường. Ảnh: NLĐ

    Đến bãi đất trống cuối hẻm vắng người qua lại, nhận thấy thời cơ hành động, Hưng dùng dao đâm vào hông, vai anh Đ. gây thương tích. Thấy anh Đ. bỏ chạy, Hưng lấy xe máy rời khỏi hiện trường.

    Anh Đ. sau đó được người dân đưa đi cấp cứu và báo cảnh sát.

    Tiếp nhận tin báo, cơ quan công an huyện Nhà Bè nhanh chóng triển khai lực lượng tới hiện trường, phong tỏa khám nghiệm truy vết đối tượng gây án. Sau 4 giờ mở rộng lực lượng quanh vùng, công an đã bắt được Hưng đang trốn ở Bình Tân.

    Trước đó, liên quan vụ việc, báo Tuổi trẻ đưa tin, vào khoảng 3h44 ngày 7/3, nam thanh niên khoảng 35 tuổi gọi một tài xế xe ôm công nghệ từ Bến xe Miền Tây (không qua app) rồi dẫn dụ chở vào đường nội bộ ở cuối hẻm 1806 đường Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè với giá 160.000 đồng.

    Vì tin lời nói của nam thanh niên "nhà ở trong khu này" nên nam tài xế chấp nhận chở tới. Khi đến nhà anh T.A. (ngụ huyện Nhà Bè) ở cuối hẻm (gần bãi đất trống) thì tên cướp giả vờ xuống xe máy, vào gõ cửa gọi “Tùng ơi, Tùng ơi”.

    Lúc này, anh T.A. đi ra nói ở đây không có ai tên Tùng, nên nam thanh niên tiếp tục nói tài xế chở đi tiếp. Khi quay trở ra khoảng 50m thì nam thanh niên ngồi sau liền dùng dao kề vào cổ tài xế.

    Trước sự tấn công hung hãn của đối tượng côn đồ, tài xế phản ứng, giằng co thì bị kẻ này đâm vào vai, hông, cổ. Do bị thương nặng, nam tài xế cố bỏ chạy vào lại nhà anh T.A. kêu cứu. Kẻ cướp thì lấy xe máy và điện thoại của nam tài xế tẩu thoát ra đường Huỳnh Tấn Phát.

    Anh T.A. thấy tài xế bị cướp liền gọi báo công an sự việc.

    Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nhà Bè (TP.HCM) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiếp tục củng cố tài liệu điều tra, buộc tội đối tượng Nguyễn Việt Hưng.

    Bảo An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/doi-tuong-dan-du-tai-xe-xe-cong-nghe-ra-bai-dat-trong-khai-nhan-nhung-gi-a613628.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan