+Aa-
    Zalo

    Nhóm trai làng đi tù vì "a dua" chuyện của người khác

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL)-Chỉ vì mâu thuẫn vụn vặt cá nhân, hai nhóm trai làng đã bất chấp pháp luật quyết "nói chuyện" với nhau bằng mã tấu. Hậu quả khiến một người đàn ông bị trọng thương

    (ĐSPL) - Chỉ vì mâu thuẫn vụn vặt cá nhân, hai nhóm trai làng đã bất chấp pháp luật quyết "nói chuyện" với nhau bằng mã tấu. Hậu quả, một người đàn ông bị trọng thương.

    Liên quan đến vụ việc này, sáng 23/7, TAND tỉnh Khánh Hòa đã chấp nhận kháng cáo sửa một phần án sơ thẩm giảm từ 5 năm 3 tháng tù xuống còn 4 năm 6 tháng tù cho bị cáo Lê Thành Tâm (SN 1994), trú thôn Lương Sơn 2, xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang (Khánh Hòa) vì xét thấy gia đình bị cáo có công với Nhà nước nhưng chưa được cấp sơ thẩm xem xét. Đồng thời, bác kháng cáo giữ nguyên án sơ thẩm phạt bị cáo Trần Văn Hậu (SN 1990), trú thôn Lương Hòa, xã Vĩnh Lương 5 năm 3 tháng tù; Trần Quốc Bảo (SN 1994), trú thôn Võ Tánh 1, xã Vĩnh Lương 5 năm tù cùng về tội cố ý gây thương tích. Ngoài ra, tòa cũng giữ nguyên mức án 6 năm tù về tội này đối với bị cáo Nguyễn Thành Hưng (SN 1986), trú thôn Lương Hòa, xã Vĩnh Lương do không kháng cáo.

    Bị cáo Bảo, Hậu, Tâm trước vành móng ngựa.

    Theo cáo trạng, khoảng 16h ngày 28/1/2014, Hưng, Hậu ngồi ăn nhậu tại nhà một người bạn ở thôn Lương Sơn 3, xã Vĩnh Lương. Trong lúc đang nhậu, bất ngờ Hậu đứng dậy đi sang nhà Nguyễn Văn Toàn ở bên cạnh để nói chuyện giảng hòa vì hai bên trước đó đã có xích mích. Thấy vậy, Hưng cũng đứng dậy đi theo Hậu. Khi cả hai gặp Toàn, giữa Hưng và Toàn xảy ra to tiếng dẫn đến đánh nhau. Nhóm người trong nhà của Toàn trong đó có Nguyễn Ngọc Lâm thấy vậy chạy ra xô xát với Hưng, Hậu cầm đá định ném về nhóm của Toàn nhưng được mọi người can ngăn.

    Sau đó, trên đường điều khiển xe máy về  thôn Lương Hòa, đối tượng Hưng gặp Tâm, Bảo. Tại đây, Hưng kể lại sự việc rồi rủ Bảo và Tâm đi trả thù thì được cả hai đồng ý.

    Ngay sau đó, Hưng đi về nhà lấy 1 cây mã tấu, còn Bảo lấy 2 vỏ chai bia Sài Gòn mang theo rồi cả 3 cùng đi đến nhà Toàn. Hậu về đến nhà thì thấy nhóm của Hưng đi ngược chiều tới nhà Toàn nên cũng quay xe lại đi theo sau để hỗ trợ nhóm này đánh nhau.

    Khi đến sân bóng gần nhà Toàn, nhóm của Hưng bị một nhóm thanh niên ném đá. Lập tức, Tâm dừng xe và lấy 1 vỏ chai bia Sài Gòn ném về phía nhóm thanh niên, còn Hưng cầm mã tấu chạy tới làm nhóm này bỏ chạy. Lúc này, Hậu vừa đi xe máy tới liền dựng xe tìm được một cây rựa ở gần đó nên chạy đến chỗ Hưng đứng để hỗ trợ cho Hưng.

    Do sợ có đánh nhau xảy ra, anh Phan Ngọc Nghĩa đang ở trong nhà Toàn đã đi ra để can ngăn thì bị Hưng cầm mã tấu chém nhiều nhát vào đầu, Tâm dùng vỏ chai bia đập một cái vào đầu làm anh ngã gục xuống đất.

    Sau đó, cả 3 tiếp tục đi xuống nhà Lâm để tìm đánh nhưng không gặp. Lúc này, bị người dân phát hiện tri hô “Công an đến” chúng mới hoảng sợ bỏ chạy. Anh Nghĩa được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết, hậu quả bị thương tật 40\%.

                               


               

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhom-trai-lang-di-tu-vi-a-dua-chuyen-cua-nguoi-khac-a103170.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.