+Aa-
    Zalo

    Thí sinh bĩu môi khi Kỳ Duyên đăng quang: Tôi đã khóc rất nhiều

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Khi những hình ảnh bĩu môi của thí sinh mang SBD 318 - Huỳnh Hồng Khai được đăng tải hàng loạt, cô gái đến từ Bạc Liêu đã khóc rất nhiều vì lo sợ.

    (ĐSPL) - Khi những hình ảnh bĩu môi của thí sinh mang SBD 318 - Huỳnh Hồng Khai được đăng tải hàng loạt, cô gái đến từ Bạc Liêu đã khóc rất nhiều vì lo sợ.

    Thí sinh bĩu môi khi Kỳ Duyên đăng quang: Tôi đã khóc rất nhiều

    Thí sinh bĩu môi khi Kỳ Duyên đăng quang: Tôi đã khóc rất nhiều

    Hình ảnh gây hiểu lầm của Hồng Khai.

    Vào thời khắc đăng quang của Hoa hậu Kỳ Duyên, những hình ảnh thí sinh Huỳnh Hồng Khai phía sau có biểu cảm như bĩu môi đã khiến dư luận dậy sóng, nhiều ý kiến cho rằng Hồng Khai vì đố kị với Kỳ Duyên nên đã có hành động như thế.

    Liên hệ với Hồng Khai, cô cho biết sau khi những hình ảnh trên được lan truyền với tốc độ chóng mặt, cuộc sống của cô bị ảnh hưởng rất nhiều, rất nhiều người lên tiếng chỉ trích thái độ không tốt ấy, thậm chí trên mạng xã hội nhiều người bình luận với lời lẽ không hay. Hồng Khai cho biết đây chỉ là một sự hiểu lầm không đáng có.

    - Vì sao bạn lại có biểu cảm lạ ngay khi Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên đăng quang?

    Để chuẩn bị cho đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2014, tất cả thí sinh phải tham gia tập luyện với lịch dày đặc suốt hơn 10 ngày nên em và các bạn thí sinh đều rất mệt mỏi. Trước đêm Chung kết 1 ngày em đã bị bệnh và ngất xỉu, mặc dù đã được truyền nước biển và uống thuốc nhưng sức khỏe chưa kịp hồi phục, đến đêm Chung kết em vẫn còn bị ho dai dẳng. Thật không may là lúc Hoa hậu được công bố cơn ho lại đến, để tránh ảnh hưởng đến chương trình truyền hình trực tiếp em đã cố cắn răng kìm nén cơn ho nên gương mặt em mới như vậy chứ thật sự em không cố ý có biểu cảm gì khác.

    Sau đêm Chung kết, may mắn Kỳ Duyên cũng hiểu rằng đây chỉ là một sự cố, một sự hiểu lầm, nên bạn ấy cũng không nhận gì em cả. Kỳ Duyên có thể khẳng định điều đó.

    - Cuộc sống của em ra sao khi những hình ảnh và bài viết liên quan đến biểu cảm lạ ấy được đăng tải hàng loạt?

    Lúc đầu em cảm thấy rất hoang mang và lo lắng tột độ khi bị hiểu lầm. Dù trở về đến nhà đã 2 hôm nhưng em vẫn chưa dám nói cho mẹ biết chuyện này vì sợ mẹ buồn. Em cũng không dám mở những bài báo viết về mình để coi. Vì mỗi lần coi và nhớ đến chuyện đó em khóc và sợ rất nhiều, em sợ mọi người nghĩ em xấu xa, nghĩ em ghen ghét nên bĩu môi như thế.

    - Sau khi hình ảnh bị coi là bĩu môi ghen tị, bạn có bị những ng xung quanh chê trách hay nhận những lời nhận xét không hay?

    Những người đã từng tiếp xúc với em đều biết em như thế nào và hiểu rằng đó chỉ là vấn đề dư luận, vì thế họ luôn ủng hộ và lên tiếng bảo vệ cho em.

    Thí sinh bĩu môi khi Kỳ Duyên đăng quang: Tôi đã khóc rất nhiều

    - Vì sao bạn lại muốn tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam dù biết sẽ rất khó khăn?

    Em muốn tham gia cuộc thi để được học hỏi và hoàn thiện bản thân hơn. Em muốn thử sức mình ở một cuộc thi lớn mang tầm Quốc gia như Hoa hậu Việt Nam.

    - Trong suốt thời gian dự thi, bạn có gặp khó khăn gì không?

    Lúc đầu do do chưa quen đi guốc nên chân em rất đau. Lịch tập luyện dày đặc, thời gian nghỉ ngơi ít, lại phải tự lo cho bản thân vì đi 1 mình nên em cảm thấy đuối sức.

    - Trong suốt qua trình thi Hoa hậu Việt Nam, có ai giúp đỡ bạn không?

    Em nhận được rất nhiều sự ủng hộ và giúp đỡ của mọi người. Đầu tiên là thầy Hiệu trưởng, Ban giám hiệu, thầy cô, các anh chị cán bộ và các bạn sinh viên trường Đại học Bạc Liêu đã giúp đỡ và ủng hộ em; Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu, lãnh đạo sở VHTT&DL tỉnh, Liên hiệp Hội VHNT tỉnh Bạc Liêu, Tỉnh Đoàn Bạc Liêu... đã tạo điều kiện tốt để em được tham gia cuộc thi. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức và các nhà tài trợ đã tạo điều kiện về trang điểm, trang phục, tập luyện. Đặc biệt gia đình và người thân của em cũng ủng hộ hết mình cho em.

    - Trong cuộc thi này liên tục xảy ra các vấn đề tố nhau, hại nhau, bạn có biết và chứng kiến chứ?

    Trong thời gian này em các bạn đều tập trung luyện tập nên không biết có chuyện gì xảy ra.

    Thí sinh bĩu môi khi Kỳ Duyên đăng quang: Tôi đã khóc rất nhiều

    Hồng Khai và Kỳ Duyên vẫn là bạn tốt sau sự cố gây hiểu lầm vừa qua.

    - Sau đăng quang Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên gặp nhiều chỉ trích về nhan sắc, theo bạn thì Kỳ Duyên là người thế nào?

    Kỳ Duyên là một cô gái xinh đẹp, dễ mến và rất hòa đồng. Những ngày ở Phú Quốc hai chị em đã cùng luyện tập và rất thân thiết với nhau. Lúc tiễn nhau tại sân bay hai chị em còn ôm hôn nhau trước khi chia tay nữa.

    - Là thí sinh đại diện cho tỉnh Bạc Liêu tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, nhưng Hồng Khai vẫn chưa đạt được kết quả cao. Nếu có cơ hội, bạn có tiếp tục tham gia một cuộc thi nhan sắc nào nữa không và đã có kế hoạch gì tiếp theo cho mình chưa?

    Cuộc thi vừa rồi giúp em học hỏi được rất nhiều. Hiện tại em là sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng của trường Đại học Bạc Liêu, thời gian này em muốn chú tâm vào việc học để khi ra trường có việc làm tốt. Còn việc tham gia cuộc thi nhan sắc nào nữa thì tùy duyên thôi ạ.

    Cảm ơn Hồng Khai rất nhiều.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thi-sinh-biu-moi-khi-ky-duyen-dang-quang-toi-da-khoc-rat-nhieu-a73624.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan