+Aa-
    Zalo

    Trà Ngọc Hằng: “Tôi vẫn mong con gái sẽ có một người bố đúng nghĩa”

    (ĐS&PL) - Là một người đẹp đa năng của showbiz Việt, hoạt động sôi nổi suốt hơn 10 năm qua, Trà Ngọc Hằng vẫn thiếu một chút may mắn khi không có được tình yêu trọn vẹn.

    Cuối năm 2018 showbiz Việt xôn xao khi á hậu Trà Ngọc Hằng thừa nhận làm mẹ đơn thân mặc dù trước đó cô vẫn xuất hiện rạng ngời với nhan sắc rực rỡ, không để lộ bất cứ điều gì cho thấy đã lên chức mẹ.

    Từ đó đến nay, dù đã thoải mái công bố hình ảnh con gái cưng Sophia trước công chúng cũng như tham gia các hoạt động showbiz nhưng danh tính bố của bé Sophia vẫn được giữ kín.

    tra ngoc hang toi van mong con gai co mot nguoi bo dung nghia1
    Âm nhạc như liều thuốc xoa dịu tâm hồn Trà Ngọc Hằng mỗi khi buồn.

    Trà Ngọc Hằng cho biết cô chọn “làm mẹ đơn thân” một phần bởi trong chuyện tình cảm, cô không phải là người gặp may mắn. Mỗi dịp valentine hay những ngày dành cho phụ nữ, gia đình, Trà Ngọc Hằng vẫn luôn chạnh lòng với cuộc đời của mình.

    “Tôi đóng cửa trái tim mình đã quá lâu, những tổn thương, mất mát, hay kỉ niệm cũ, khiến tôi khó mở lòng với những tình cảm mới…”, Trà Ngọc Hằng cho biết.

    Chính những lúc như thế, âm nhạc chính là “tiếng lòng", nơi gợi gắm tâm sự của Trà Ngọc Hằng. Là người đam mê ca hát, sẵn sàng học tập và rèn luyện trong một thời gian dài, tích cực thu âm nhiều thể loại nhạc…, Trà Ngọc Hằng cho biết âm nhạc như liều thuốc xoa dịu tâm hồn cô mỗi khi buồn.

    Trong dự án âm nhạc mới nhất “Hát cùng cô Trà”, nhân dịp Valentine 2022, Trà Ngọc Hằng đã gửi ca khúc “Gõ cửa trái tim” đến những người chưa may mắn gặp được tình yêu. Đó cũng chính là “tiếng lòng” của Trà Ngọc Hằng trong những ngày này.

    Vẫn không gian sân thượng Sài Gòn hoa lệ, nhiều ánh đèn máu lấp lánh, gợi nên hình ảnh thành phố phồn hoa, nơi chất chứa những ước mơ khởi nghiệp bên cạnh tình yêu nung nấu của những người trẻ, tiếng hát của Trà Ngọc Hằng như day dứt, nhiều tâm tư hơn, là tiếng hát của một “bà mẹ đơn thân” đã từng lỡ bước, chậm nhịp trong ngưỡng cửa của hạnh phúc.

    tra ngoc hang toi van mong con gai co mot nguoi bo dung nghia
    “Gõ cửa trái tim” là món quà Trà Ngọc Hằng gửi đến những người chưa may mắn gặp được tình yêu, cũng là “tiếng lòng” của cô.

    “Trong tận đáy lòng, Tôi vẫn mong con gái sẽ có một người bố đúng nghĩa. Nhận được sự chở che, yêu thương và an tâm trưởng thành. Còn với tôi, tình yêu âm nhạc cũng đã xoa dịu trái tim vốn cằn cỗi, chai sạm của mình bằng những cảm xúc rất thật…”, Trà Ngọc Hằng cho biết thêm.

    “Gõ cửa trái tim” là một bản nhạc không mới nhưng có một giá trị đặc biệt, làm thổn thức hàng triệu con tim yêu âm nhạc, lấy đi nước mắt khi nói lên tâm tư của những người chưa trọn vẹn trong tình yêu.

    Đây cũng là ca khúc được nghe nhiều trong dịp Valetine mỗi năm. Trà Ngọc Hằng đã mang đến thêm một sự lựa chọn cho người yêu âm nhạc trong dịp này.

    Đinh Kim

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tra-ngoc-hang-toi-van-mong-con-gai-se-co-mot-nguoi-bo-dung-nghia-a528330.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan