+Aa-
    Zalo

    Vụ tai nạn xe khách 25 người thương vong ở Kon Tum: Va chạm cực mạnh, lật nghiêng bên vực

    (ĐS&PL) - Đoàn khách du lịch là cán bộ, nhân viên Cục QLTT TP.HCM bay ra sân bay Pleiku (tỉnh Gia Lai), rồi thuê xe khách đi thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

    Liên quan đến vụ tai nạn giữa xe khách và xe tải chiều 13/4, chia sẻ trên báo Dân Trí bác sĩ Võ Văn Thiện, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết bệnh viện đã tiếp nhận 25 nạn nhân.

    Sau khi nhập viện, một nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng, còn 3 nạn nhân khác bị chấn thương sọ não, chấn thương cột sống, đa chấn thương, đang được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực - chống độc; 22 nạn nhân bị thương nhẹ hơn đang được điều trị tại các khoa chấn thương, hồi sức cấp cứu.

    Hiện trường vụ tai nạn xe khách tại Kon Tum chiều 13/4. Ảnh: Tuổi Trẻ

    Hiện trường vụ tai nạn xe khách tại Kon Tum chiều 13/4. Ảnh: Tuổi Trẻ

    Đang nằm bên giường bệnh, anh Lâm Trường Sơn (54 tuổi, trú tại quận 5, TP.HCM) cho biết, chiều ngày 12/4, anh cùng các cán bộ, nhân viên của Cục QLTT TP.HCM lên máy bay di chuyển vào sân bay Pleiku (tỉnh Gia Lai). Sau đó đoàn đi xe ô tô lên Kon Tum du lịch.

    Chiều 13/4, đoàn thuê xe ô tô xuất phát từ TP.Kon Tum (tỉnh Kon Tum) lên thị trấn Măng Đen (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum); khi đến địa phận huyện Kon Rẫy thì xảy ra tai nạn.

    "Vụ tai nạn xảy ra rất nhanh. Thời điểm đó, tôi ngồi ở gần cửa kính. Sau một tiếng va chạm lớn, chiếc xe khách bị lăn nhiều vòng rồi lật nghiêng bên vực, cửa kính bị vỡ tung tóe. Tôi cố dùng sức để trèo ra khỏi xe và được đưa tới bệnh viện", ông Sơn cho biết.

    Bác sĩ N.V.G và vợ là L.H.Y (cùng công tác tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, TP Pleiku, Gia Lai) đang cùng đoàn lên thị trấn Măng Đen làm việc. Khi đến huyện Kon Rẫy, 2 vợ chồng gặp vụ tai nạn trên nên dừng xe lại và cùng người dân, lực lượng chức năng giúp đỡ đưa các hành khách bị kẹt ra ngoài.

    Những hành khách bị thương được vợ chồng bác sĩ sơ cứu ban đầu, băng bó, nẹp chân, tay bị gãy… Có bệnh nhân được bác sĩ Y. giúp ép tim trong suốt chặng đường đi đến cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon tum.

    Các hành khách trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum. Ảnh: Dân Trí

    Các hành khách trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum. Ảnh: Dân Trí

    Bác sĩ G. cho biết: "Vợ là bác sĩ khoa khám bệnh, còn tôi là khoa sản. Nhóm tôi đang đi lên Măng Đen công tác thì vô tình gặp vụ tai nạn xe khách trên đường. Lúc đó, vụ tai nạn mới xảy ra khoảng 10 phút. Thấy vậy, tôi và người dân đã giúp đỡ đưa hành khách bị kẹt trong xe khách đưa ra ngoài.

    Vì đi công tác nên tôi không đưa nhiều thiết bị y tế. Tận dụng vật có sẵn, tôi đã giúp nẹp, băng bó vết thương, ngăn tình trạng mất máu trong lúc chờ y tế đến. Một hành khách bị thương, nhịp tim, mạch đang yếu dần nên vợ tôi phải liên tục thực hiện ép tim suốt chặng đường cùng lực lượng chức năng đưa người này vào viện cấp cứu", anh G. kể.

    Tối cùng ngày, lãnh đạo UBND tỉnh Kon Tum đã đến Bệnh viện đa khoa tỉnh thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông. UBND tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân bị thương 2 triệu đồng, nạn nhân tử vong 5 triệu đồng.

    Trước đó, báo Thanh Niên thông tin, chiều 13/4, xe khách BKS 50H - 365.98 do tài xế Nguyễn Tấn Khoa (26 tuổi, ở Bình Định) điều khiển trên QL24 theo hướng TP.Kon Tum - thị trấn Măng Đen (huyện Kon Plông, Kon Tum), khi đến đoạn qua xã Đăk Tờ Re (huyện Kon Rẫy, Kon Tum) xảy ra va chạm với xe tải BSK 81H - 027.99 kéo theo sơ mi rơ moóc do Nguyễn Đức Hùng (45 tuổi, ở Gia Lai) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại. Cú va chạm khiến xe khách bị lật sang bên đường, nhiều hành khách bị thương mắc kẹt bên trong.

    Nguyên nhân vụ tai nạn trên QL24 nói trên vẫn đang được điều tra làm rõ.

    T.H(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/vu-tai-nan-xe-khach-25-nguoi-thuong-vong-o-kon-tum-va-cham-cuc-manh-lat-nghieng-ben-vuc-a413398.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan