+Aa-
    Zalo

    Bản cam kết "nuôi anh hai" của bé gái lớp 1 khiến cộng đồng mạng cười nghiêng ngả

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Cộng đồng mạng cho rằng bé gái tuy nhỏ tuổi nhưng tinh thần trách nhiệm thì không hề thua kém người lớn chút nào.

    Học sinh tiểu học thường gắn liền với những câu chuyện "dở khóc dở cười" bởi trí tưởng tượng phong phú, góc nhìn khác biệt với người lớn. Cứ đọc văn trẻ con là nhận ra ngay những suy nghĩ có 1-0-2 của chúng, nhiều khi còn khiến cha mẹ giật mình vì quá sáng tạo.

    Mới đây. một bé gái lớp 1 đã khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ với tờ giấy cam kết đầy "uy tín" của mình.

    "Kính gửi cậu ba.

    Con xin lỗi vì trong lúc cãi nhau con đã lỡ cắn tay và cào mặt anh hai. Nếu sau này mặt anh hai có sẹo trở nên xấu xí không lấy được vợ thì con sẽ có trách nhiệm đi làm nuôi anh hai đến chết. Mong cậu ba tha thứ cho con vì con đã biết lỗi", nguyên văn tờ cam kết.

    be gai viet cam ket chiu trach nhiem nuoi anh hai

    Thì ra, trong lúc cãi nhau với anh hai, cô bé đã lỡ cắn và cào mặt anh mình. Bởi vì hành động này mà dường như cô bé đã bị cậu mình dạy dỗ và thêm chút hù dọa. Bản cam kết này chính là kết quả của việc hối lỗi và nhận sai của bé gái. Đáng chú ý, đứa trẻ nhỏ tuổi còn khẳng định chắc nịch nằng nếu anh hai không lấy được vợ thì sẽ "nuôi anh hai đến chết".

    Bản cam kết đầy hài hước của bé gái sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút vô số sự chú ý của cộng đồng mạng. Đa số đều không khỏi bật cười trước sự ngây ngô đáng yêu cửa đứa trẻ. Bên cạnh đó, ai nấy cũng đồng tình rằng cô bé quả là một đứa trẻ có trách nhiệm.

    Một số bình luận đáng chú ý:

    "Đúng là học sinh tiểu học, đọc mà không nhịn được cười. Chắc sau này cô bé sẽ không bao giờ cắn anh vì sợ anh mình 'ế' cả đời mất";

    "Đúng là thanh niên có trách nhiệm, đọc tờ giấy cam kết mà thấy uy tín đầy mình, sau này anh hai khỏi phải lo rồi, có cô em gái mạnh mẽ vậy cơ mà";

    "Chắc cậu ba đọc xong cũng cười mấy ngày mấy đêm, chỉ muốn dạy dỗ chút ai ngờ con bé lại đồng ý nuôi anh hết đời. Quả là cháu gái của cậu không hề tầm thường";

    "Ngây ngô dễ thương nhưng đọc buồn cười thực sự. Đọc câu con sẽ có trách nhiệm đi làm nuôi anh trai đến chết mà tui không thể nhịn được cười";

    "Phải mang ra phường công chứng nữa nhé, nói suông thế này không được đâu nha. Nói thế thôi chứ anh hai mà đọc được chắc cũng tự hào lắm, không giận cô bé đâu".

    Linh Chi(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ban-cam-ket-nuoi-anh-hai-cua-be-gai-lop-1-khien-cong-dong-mang-cuoi-nghieng-nga-a550357.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan