Bị bố bạn gái thách 40 chén rượu, chàng trai nói 1 câu khiến tất cả "tím mặt"


Thứ 5, 07/11/2019 | 08:56


Cùng sự kiện

Lần đầu tiên về ra mắt người yêu, bị thách uống 40 chén rượu với cả họ, chàng trai liền cau có bỏ về trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Lần đầu tiên về ra mắt người yêu, bị thách uống 40 chén rượu với cả họ, chàng trai liền cau có bỏ về trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Việc bị nhà gái thách rượu không phải là chuyện hiếm. Và các đấng mày râu vì muốn ghi điểm nên thường hào hứng với chuyện này. Tuy nhiên, chàng trai trong câu chuyện này lại có cách cư xử khiến người ta thực sự bất ngờ.

Theo đó, khi về nhà người yêu chơi, chàng trai bị bố bạn gái thách uống 40 chén rượu mới "được lấy con nhà chú". Không ngờ anh này lại tỏ ra khó chịu, đùng đùng bỏ về, thậm chí còn kèm câu: "Con xin lỗi, bác gả con gái cho người khác đi ạ".

Câu chuyện được chia sẻ lên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình

Nguyên văn câu chuyện được chia sẻ trên một diễn đàn mạng xã hội như sau:

Mình dân Sơn La, nhà mình cả bố cả mẹ đều biết uống, bố còn thích uống là đằng khác, cứ mỗi bữa ăn phải 1 chén rượu nho nhỏ ăn mới vào. Bố còn có 1 bộ sưu tập rượu từ rượu ta cho tới rượu tây. Chưa kể đến họ hàng đằng bố, đằng mẹ, ai cũng uống rượu tốt.

Cuối tuần vừa qua là sau 1 năm mình với anh người yêu, anh người yêu học bên NEU ra trường được 2 năm rồi, về qua nhà mình chơi, tiện ra mắt. Mình bỏ qua màn giới thiệu chào hỏi, đến khi bố mình hỏi trêu là:

- Thế có thích con gái chú không?

- Dạ…

- Thế nếu mà thích thì bảo bố mẹ đến nói chuyện. À mà phải có thử thách đấy, phải vượt qua mới được lấy con nhà chú.

- Dạ chú cứ nói ạ.

Mình thì nghĩ là thách tiền hay quà gì nhưng bố mình bảo là:

- Là phải uống với nhà chú mỗi người 2 chén.

- Nhà chú khoảng bao nhiêu người ạ.

- Thì anh em họ hàng nhà cô nhà chú có khoảng 20 người.

- Thế là tầm 40 chén chú nhỉ.

Mình cũng nghĩ anh người yêu hỏi vậy xong cũng nhận lời nhưng anh suy nghĩ mất 5s rồi nói thẳng: "Thế thôi, cháu xin phép, chú cho con gái chú lấy người khác chứ cháu uống 2 chén là say lắm rồi. Nếu 40 chén thì... ngày cưới là ngày hưởng dương cuối cùng của cháu".

- Ơ...

Xong anh người yêu chả hiểu sao bực bực đứng lên rồi bảo:

- Dạ giờ cháu có việc nên cháu xin phép đi không lại mất việc của cháu ạ.

Chả hiểu sao đang vui mà anh lại bảo vậy, xong bố mình cũng bực, anh cũng bực, mình mới ra hỏi:

- Sao anh lại nói thế, bố nói vui thôi mà.

- Anh chả thấy vui, uống rượu cho lắm rồi chết sớm chứ bổ báu gì? Phải biết cái gì nên đùa cái gì không chứ?

Xong anh lên đường bắt xe về Hà Nội luôn. Anh về đến nơi còn nhắn tin cảnh cáo mình là:

- Em nói chuyện với bố, thách 4 chén thì anh uống, 40 chén thì thôi, chia tay luôn đi tốn thời gian, yêu có cưới được đâu mà yêu làm gì.

Nghiêm trọng thế luôn. Xong quay sang bố hỏi thì bố bảo:

- Nói chuyện như thằng ngáo rượu ấy, đùa 1 câu mà nó sửng cồ lên.

Giờ không biết ai đúng ai sai. Phận làm con gái ở giữa phải giải quyết thế nào"!

Câu chuyện nhanh chóng trở thành chủ đề bán tán xôn xao trên mạng xã hội. Đa phần đều cho rằng chàng trai này quá cứng nhắc, thách cũng là vui thôi chứ ai bắt uống đúng 40 chén đâu mà xử sự như vậy.

- Ơ sao lại cứng nhắc như vậy, đùa không được à?

- Bạn ơi, đừng tiếc, đàn ông như vậy sống trong hôn nhân mới mệt mỏi.

- Thôi thôi ông ơi, ông đi đi là phải, không ai nhận ông làm rể đâu.

- Ông này không yêu được đâu bạn ạ, chia tay sớm là phải, may mà ổng không yêu bạn nữa chứ không sau này chết vì cái tính cổ hủ, không biết đùa.

Hiện vẫn chưa rõ thực hư câu chuyện như thế nào nhưng đúng là "dở khóc dở cười".

Quỳnh Chi (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bi-bo-ban-gai-thach-40-chen-ruou-chang-trai-noi-1-cau-khien-tat-ca-tim-mat-a299911.html