Ngày 18/2, báo Tuổi trẻ đưa tin, sáng sớm cùng ngày (theo giờ địa phương), cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã rời bệnh viện nơi ông bị giam giữ để trở về nhà ở Bangkok.
Theo nhiều người tại hiện trường cho biết, ông Thaksin rời bệnh viện trong trạng thái đeo khẩu trang y tế và đai nẹp cổ. Ông được một chiếc xe sang đón. Ngồi cạnh ông trên xe là con gái út Paetongtarn Shinawatra. Về đến nhà riêng, ông được gia đình chào đón, nhưng không trao đổi với báo giới đang chờ ở đó.
Hãng tin Reuters dẫn lời luật sư của ông Thaksin cho hay cựu thủ tướng đã hoàn tất thủ tục và chính thức được thả tự do. "Ông ấy đã rời bệnh viện cảnh sát", luật sư Winyat Chartmontri của ông Thaksin thông tin.
Theo tờ The Bangkok Post, cựu thủ tướng trở về nơi ở trên đường Charan Sanitwong 69, quận Bang Phlat. Nhiều người nhìn thấy chiếc xe chở ông Thaksin về đến dinh thự Ban Chan Song La của gia đình Shinawatra lúc 6h33 ngày 18/2.
Trên mạng xã hội Instagram, con gái ông Thaksin xác nhận rằng cha mình đã về nhà.
Ông Thaksin là thủ tướng nổi tiếng nhất và phân cực nhất Thái Lan. Ảnh hưởng chính trị của ông kéo dài hơn hai thập kỷ, bất chấp 15 năm sống lưu vong để tránh án tù vì lạm dụng quyền lực và xung đột lợi ích.
Ngày 18/2 sẽ là ngày tự do đầu tiên của ông Thaksin trên quê hương kể từ khi trốn khỏi Thái Lan gần 16 năm trước sau cuộc đảo chính của quân đội.
Hồi tháng 8/2023, ông Thaksin hồi hương sau nhiều năm sống lưu vong. Ông bị tuyên án 8 năm tù nhưng được Vua Maha Vajiralongkorn giảm án còn 1 năm.
Ngay sau khi tuyên án, ông được chuyển đến bệnh viện của cảnh sát vì vấn đề sức khỏe và đã ở lại đây trong suốt 6 tháng qua.
Theo tờ VietNamplus, tin từ Bộ Tư pháp Thái Lan, cựu thủ tướng 74 tuổi nằm trong số 930 tù nhân được chấp thuận trả tự do trong tháng này.
Ông đủ điều kiện để được tha vì ông đã hơn 70 tuổi và mắc một căn bệnh hiểm nghèo.
Bảo An (T/h)