Phút ân hận muộn màng của kẻ chém chú họ do mâu thuẫn mảnh đất rừng


Chủ nhật, 10/05/2020 | 03:01


Từ mâu thuẫn tranh chấp mảnh đất rừng, trong cơn tức giận, Triệu Văn Tiên dùng dao chém gục người chú họ.

Từ mâu thuẫn tranh chấp mảnh đất rừng, trong cơn tức giận, Triệu Văn Tiên dùng dao chém gục người chú họ. Để rồi khi bình tâm trở lại, đối tượng chỉ còn biết xót xa, ân hận cho hành động bộc phát của mình vì hậu quả còn mãi đeo đẳng.

Đối tượng Triệu Văn Tiên ngồi thất thần nghĩ lại lỗi lầm của mình.

Chú đang làm lễ bất ngờ bị cháu chém gục

Những ngày qua, người dân thôn Bản Luông (xã Vũ Lăng, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) vẫn không khỏi bàng hoàng bởi Triệu Văn Tiên (SN 1977, trú tại thôn Bản Luông) đã bị công an bắt giam. Tiên vốn luôn được mọi người trong thôn biết đến là người nông dân chất phác. Hay tin Tiên cả gan dùng dao chém trọng thương chính chú họ là Triệu Thần C. (SN 1963, trú tại xã Nhất Hòa, huyện Bắc Sơn), ai cũng ngỡ ngàng.

Theo tìm hiểu của PV Tạp chí ĐS&PL từ Công an huyện Bắc Sơn được biết, chiều 13/4, khi ông C. đang làm lễ cúng mùa (lễ cúng đặc trưng của dân tộc Dao - PV) cho nhà anh trai của Tiên thì Tiên lặng lẽ về nhà lấy 1 con dao chuyên dùng để thái chuối sang tấn công ông C. làm nạn nhân bị thương nặng. Qua điều tra, cơ quan công an xác định giữa Tiên và người chú họ Triệu Thần C. có xảy ra mâu thuẫn do tranh chấp mảnh đất rừng và số cây gỗ trồng trên đất đó.

Trong khi Tiên cần bán gỗ để lấy tiền trả nợ thì ông C. lại không đồng ý khiến đối tượng vô cùng tức tối. Cơn giận lên đỉnh điểm, khi thấy ông C. đang làm lễ cúng cầu mùa cho nhà anh trai, Tiên đã nảy sinh ý định dằn mặt chú họ của mình cho bõ tức. Thấy ông C. gục xuống, Tiên vẫn tiếp tục lao vào chém nhưng người thân kịp thời can ngăn và tước được hung khí. Sau khi gây án, Tiên bỏ trốn lên một khu rừng già ở gần đó. Về phía nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng.

Thông tin với PV Tạp chí ĐS&PL, một cán bộ điều tra Công an huyện Bắc Sơn cho biết: “Ngay sau khi vụ án xảy ra, cơ quan điều tra công an huyện đã có mặt tại hiện trường phối hợp cùng chính quyền địa phương để triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy bắt hung thủ gây án. Điểm thuận lợi trong quá trình truy tìm đối tượng là khi chạy trốn lên rừng, Tiên vẫn mang theo điện thoại di động. Ngay sau khi đối tượng bỏ trốn, ngoài tiến hành các biện pháp truy tìm, cơ quan công an đã kết hợp với người thân gọi điện khuyên đối tượng ra đầu thú. Sau nhiều lần được thuyết phục, đến trưa 14/4, đối tượng ra đầu thú sau gần 12 giờ đồng hồ trốn trên rừng”.

Nhận định về vụ án, vị cán bộ điều tra cho biết: “Đối tượng vốn chỉ là người nông dân chân chất nhưng vì phút nóng giận, không kiềm chế được bản thân nên đã gây ra vụ án trên. Vì chuyện này mà anh ta sẽ phải trả giá đắt trước pháp luật. Thực tế cho thấy nhiều vụ án mạng nghiêm trọng chỉ xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống. Vụ án này một lần nữa là bài học cho nhiều người cần học cách kiềm chế sự nóng giận của bản thân, tránh gây ra hậu quả đáng tiếc”. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Triệu Văn Tiên đề điều tra về hành vi giết người. Hiện tại đối tượng đã được dẫn giải lên Công an tỉnh Lạng Sơn để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Bi kịch phận người ở lại

Nói về hành động bồng bột của Tiên, nhiều người dân trong thôn không giấu nổi cảm xúc vừa giận vừa thương. Theo tìm hiểu của PV Tạp chí ĐS&PL, gia đình Tiên vốn thuộc hộ nghèo lâu năm tại địa phương. Vợ chồng Tiên có với nhau 3 người con. Cô con gái lớn đã lấy chồng, người con thứ hai chưa hết bậc THCS thì bỏ học, còn cháu út vẫn đang học mầm non. Dù cũng chịu khó, chịu khổ để làm ăn nhưng với nghề chính là thuần nông, gia đình Tiên mãi vẫn chưa thoát nghèo.

Túng quẫn, nhiều lúc Tiên mượn rượu giải sầu rồi chửi bới vợ con, nhiều lần chính quyền địa phương phải đến nhắc nhở, giảng hoà, nhưng sau đâu lại vào đó. Những lúc không uống rượu, Tiên là người hiền lành nhưng hễ rượu vào, Tiên lại nổi nóng vô cớ gây sự với vợ con.

“Trước kia vợ của Tiên thường xuyên đau ốm, giờ chú ấy phạm pháp thì sẽ phải trả giá trước pháp luật nên những ngày sắp tới của vợ con Tiên sẽ rất khó khăn. Từ khi xảy ra sự việc, vợ chú ấy rất buồn, anh em trong họ cũng không nhìn mặt nhau”, một cán bộ địa phương cho hay.

Về phía nạn nhân, theo thông tin từ ông Đặng Văn Hội - Chủ tịch UBND xã Vũ Lăng cho biết, ông C. là người dân tộc Dao, làm nghề thầy cúng tại địa phương. Do là người khá có tiếng trong nghề nên ông C. thường xuyên được nhiều người tin tưởng, mời về cúng bái. Ở địa phương, ông C. vốn là công dân bình thường, chưa từng có điều tiếng gì. Sau một thời gian điều trị tại bệnh viện, ông C. mới được cho về theo dõi, điều trị tại nhà.

Đặng Thủy

Bài đăng trên ấn phẩm Tạp chí Đời sống& Pháp luật số Thứ 2 (71)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phut-an-han-muon-mang-cua-ke-chem-chu-ho-do-mau-thuan-manh-dat-rung-a322736.html