+Aa-
    Zalo

    Người đàn ông lãnh án tù vì bỏ mặc 43 con mèo

    (ĐS&PL) - Do không được triệt sản, những con mèo bắt đầu sinh sản không kiểm soát, cho đến khi Danial "không đếm nổi" số lượng mèo trong nhà mình.

    Một người đàn ông 31 tuổi đã bị kết án 20 ngày tù vì bỏ mặc 43 con mèo trong một căn hộ trống. Đây là vụ truy tố tội phạm có hành vi tàn ác với động vật với số lượng vật nuôi lớn nhất từ trước tới nay xảy ra tại Singapore. 

    Cụ thể, hôm 24/4, Muhammad Danial Sukirman đã nhận tội 10 tội danh gây đau đớn và đau khổ không cần thiết cho động vật với tư cách là chủ vật nuôi.

    Theo hồ sơ của tòa án, Danial đã bỏ mặc 43 con mèo trong căn hộ bỏ hoang ở khu Ang Mo Kio, không cung cấp đầy đủ thức ăn nước uống cho chúng từ tháng 8/2021 đến tháng 11/2021.

    Danial biết rõ những con mèo đang sinh sản không kiểm soát, nhưng không làm gì để cải thiện điều kiện sống cho chúng.

    Những con mèo khi được phát hiện trong căn hộ bỏ hoang ở khu Ang Mo Kio, Singapore tháng 11/2021. Ảnh: Tòa án Singapore

    Những con mèo khi được phát hiện trong căn hộ bỏ hoang ở khu Ang Mo Kio, Singapore tháng 11/2021. Ảnh: Tòa án Singapore

    Thẩm phán đồng ý với bên công tố rằng rủi ro sức khỏe từ những con mèo bị bỏ mặc trong căn hộ có thể đã lây sang những người sống gần đó và hành động của Danial đáng bị phạt tù.

    Danial nói với tòa rằng anh ta rất hối hận về hành động của mình và bản thân là trụ cột duy nhất trong gia đình. Theo đó, tòa tuyên án anh này 20 ngày tù.

    Trước đó, ngày 5/11/2021, cảnh sát nhận được báo cáo của người dân về mùi hôi bốc ra từ một khu nhà ở công cộng. Các nhân viên cảnh sát có mặt tại hiện trường thấy cổng chính và cửa vào căn hộ đều bị khóa và các nhà điều tra phát hiện người cư ngụ trong căn hộ đã không trở về nhà trong khoảng một tháng.

    Chính quyền đã không liên lạc được với chủ sở hữu căn hộ, và do mùi hôi thối nồng nặc và tiếng mèo kêu từ căn hộ, cảnh sát đã thuê một thợ khóa để vào căn hộ và tìm thấy hơn 30 con mèo và bộ xương bên trong.

    Tối cùng ngày, các quan chức đã liên lạc được với Danial và sắp xếp kiểm tra căn hộ của anh ta ba ngày sau đó. Danial thừa nhận sở hữu 41 con mèo còn sống, hai con mèo chết và bộ xương được tìm thấy trong căn hộ trống và giao chúng cho cơ quan chức năng.

    Danial cho biết, anh và vợ chuyển đến căn hộ này để ở với mẹ vợ vào khoảng tháng 1/2016. Ban đầu họ chỉ có ba con mèo và Danial trở thành chủ sở hữu chúng sau khi mẹ vợ qua đời. Do không được triệt sản, những con mèo bắt đầu sinh sản không kiểm soát, cho đến khi Danial "không đếm nổi" số lượng mèo ở trong nhà mình.

    Tháng 8/2021, gia đình Danial chuyển đến căn hộ khác và những con mèo bị bỏ lại. Trong những ngày bị bỏ rơi, nguồn nước duy nhất của chúng là vòi nước nhỏ giọt xuống sàn nhà vệ sinh. Mỗi tuần, anh ta đến căn hộ đổ thức ăn cho mèo và nhanh chóng rời đi, thay vì vệ sinh và thăm nom chúng.

    "Anh ta không đến thăm căn hộ thường xuyên, cũng không cung cấp thức ăn và nước uống cho mèo hàng ngày do thời gian làm việc kéo dài, năng lực quản lý tài chính kém, đồng thời mắc nợ trầm trọng", công tố viên cho hay.

    Một bác sĩ phẫu thuật thú y đã kiểm tra 41 con mèo còn sống và phát hiện ra rằng tất cả chúng đều phải trải qua “đau đớn và khổ sở” vì không được tiếp cận với nguồn nước sạch thường xuyên.

    M.M (Theo Channelnewsasia)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/nguoi-an-ong-lanh-an-tu-vi-bo-mac-43-con-meo-a417762.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan