+Aa-
    Zalo

    Thị trấn 300 năm tuổi bất ngờ lộ diện giữa đập cạn nước do hạn hán

    (ĐS&PL) - Thị trấn gần 300 năm tuổi ở Philippines đã xuất hiện trở lại khi nắng nóng và khô hạn làm một phần đập chứa nước cạn đáy.

    The Guardian đưa tin, sau đợt nắng nóng gay gắt kéo dài và ít mưa, mực nước trong con đập đã giảm xuống đáng kể, để lộ các tàn tích của nhà thờ, bia mộ và nền móng của các công trình kiến ​​trúc ở thị trấn 300 năm tuổi thuộc tỉnh Nueva Ecija, Philippines.

    Toàn bộ thị trấn gần 300 năm tuổi lộ diện sau khi đập nước cạn đáy. Ảnh: The Sun

    Toàn bộ thị trấn gần 300 năm tuổi lộ diện sau khi đập nước cạn đáy. Ảnh: The Sun

    Vào năm 1970, khi Philippines xây đập, thị trấn gần 300 tuổi này đã ngập trong nước một cách có chủ ý vì nó được quy hoạch vào khu vực hồ chứa. Người dân tại đây cũng đã được di dời đi nơi khác trong quá trình xây dựng con đập.

    Con đập này hiện đóng vai trò là nguồn cung cấp nước và tưới tiêu chính cho Nueva Ecija và các tỉnh lân cận. Tuy nhiên, đợt hạn hán năm nay đang ảnh hưởng đến khoảng một nửa số tỉnh của Philippines đã đẩy mực nước của đập xuống thấp.

    Số liệu từ cơ quan thời tiết của chính phủ Philippines, PAGASA, cho thấy mức nước của đập vào ngày 30/4 thấp hơn gần 50m so với bình thường. Marlon Paladin, kỹ sư giám sát của Cơ quan Thủy lợi Quốc gia Philippines cho biết, đây là lần thứ 6 ngôi làng này nổi lên trở lại kể từ khi hồ chứa được xây dựng và cũng là lần nổi lên lâu nhất.

    Thị trấn 300 năm tuổi bất ngờ lộ diện giữa đập cạn nước do hạn hán - 2

     

    Thị trấn 300 năm tuổi bất ngờ lộ diện giữa đập cạn nước do hạn hán - 3

     

    Cận cảnh một số tàn tích vừa lộ diện của thị trấn cổ. Ảnh: The Sun

    Cận cảnh một số tàn tích vừa lộ diện của thị trấn cổ. Ảnh: The Sun

    Một số người dân địa phương đã tận dụng thời cơ này để biến nơi đây thành điểm tham quan, đưa đón khách du lịch đến đảo. "Hồi đó, tôi chỉ kiếm được 200 peso (3,5 USD) từ đánh bắt cá, nhưng khi khách du lịch đến, tôi kiếm được 1.500 đến 1.800 mỗi ngày", ngư dân Nelson Dellera cho biết.

    Trong khi đó, bà Aurea Delos Santos (61 tuổi, hiện là mộty tá đã nghỉ hưu) chia sẻ: “Khi tôi nghe tin nhà thờ bị nhấn chìm ở thị trấn cổ Pantabangan lộ diện, tôi rất phấn khích và muốn được nhìn thấy nó”.

    Thị trấn 300 năm tuổi bất ngờ lộ diện giữa đập cạn nước do hạn hán - 5

     

    Người dân hào hứng tham quan thị trấn cổ gần 300 tuổi. Ảnh: The Sun và Getty Images

    Người dân hào hứng tham quan thị trấn cổ gần 300 tuổi. Ảnh: The Sun và Getty Images

    Philippines và các quốc gia khác ở Đông Nam Á đã phải vật lộn với nắng nóng cực độ trong những tuần gần đây, khiến các trường học phải tạm đóng cửa và chính phủ kêu gọi người dân ở trong nhà để tránh sốc nhiệt.

    Sự cố khí hậu do con người gây ra đang làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan trên khắp thế giới, gây ra những thảm họa thường xuyên và nguy hiểm hơn - như sóng nhiệt, lũ lụt và cháy rừng.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/thi-tran-300-nam-tuoi-bat-ngo-lo-dien-giua-ap-can-nuoc-do-han-han-a419504.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan