+Aa-
    Zalo

    Mẹ cuồng tín làm chết con trai

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Vì mê tín dị đoan quá độ, tin chuyện “thánh phục sinh”, người mẹ và bà ngoại đã chứng kiến bốn người khác siết cổ đứa con trai của mình đến tử vong.

    (ĐSPL) - Vì mê tín dị đoan quá độ, tin chuyện “thánh phục sinh”, người mẹ và bà ngoại đã chứng kiến bốn người khác siết cổ đứa con trai của mình đến tử vong.

    Theo tin tức đăng tải trên báo Dân Trí, ngày 6/5, TAND TP HCM đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Huỳnh Lan Thảo (43 tuổi) cùng 4 đồng phạm Nguyễn Hoàng Anh (42 tuổi), Nguyễn Thị Kim Loan (32 tuổi), Nguyễn Thị Ri (43 tuổi ) và Lê Hồng Sơn (56 tuổi, cùng ngụ tại TPHCM) về tội “Hành nghề mê tín dị đoan”.

    Bị cáo Thảo tại phiên tòa xét xử (Ảnh: Dân Trí)

    Theo cáo trạng, Thảo cùng con trai tên Vỹ chung sống tại nhà cha mẹ ở quận Bình Thạnh. Năm 2012, sau khi người ông qua đời, con trai Thảo phát bệnh trầm cảm thường xuyên la hét, phải nghỉ học.

    Từ đó, chị Thảo thường xuyên đưa Vỹ đi chùa, cúng vái nhiều nơi. Thấy con thích đi chùa cúng bái và bệnh tình thuyên giảm nên Thảo không đưa con đi khám nữa mà chỉ đưa đi chùa. Chị sau đó mua một căn hộ tại chung cư Sư Vạn Hạnh, quận 5 (TPHCM) mua nhiều tượng phật về để làm nơi thờ phụng và cho con trai cúng bái theo ý mình.

    Theo báo Thanh Niên, Vỹ thường xuyên xem các video clip về cúng bái, lên đồng trên internet rồi tự mua quần áo, đao, kiếm, tượng Phật, dây vải, chuông, mỏ… để thờ cúng.

    Thảo cũng nói cho bạn bè mình việc làm này của Vỹ và rủ mọi người đến xem Vỹ cúng tại nhà.

    Ngày 18/2/2014, Thảo gọi điện rủ nhiều người đến chung cư để tụng kinh giao thừa và làm lễ hồi sinh.

    Khoảng 1h30 phút ngày 19/2, Vỹ làm lễ nhập thánh, hồi sinh bằng cách dùng dây vải màu đỏ quấn quanh cổ, thắt nút rồi kêu Anh, Sơn, Ri và Loan siết mạnh.

    Khoảng 3 phút sau, do nghẹt thở, Vỹ ngất xỉu. Lúc này, Thảo đề nghị: “Không được bỏ ra, tiếp tục siết chặt để Thánh không hành xác và Vỹ giảm bớt đau đớn khi tỉnh lại”. Nghe vậy, 4 bị cáo tiếp tục siết cổ đến khi Vỹ nằm xuống nền nhà rồi mới buông tay.

    Sau đó, cả nhóm nghe theo lời Thảo tiếp tục tụng kinh. Đến sáng cùng ngày thì bà Thảo phát hiện con trai chết.

    Trước đó, Vỹ đã nhiều lần làm lễ hồi sinh dưới sự chứng kiến của nhiều người.

    Sau khi Vỹ tử vong, Thảo liên hệ một cơ sở mai táng để tổ chức đám tang. Nhưng cơ sở này yêu cầu phải trình báo chính quyền địa phương về nguyên nhân tử vong. Cơ quan địa phương nghi ngờ về cái chết của Vỹ nên đã trình báo công an.

    Theo kết luận giám định pháp y, nguyên nhân Vỹ chết là do ngạt thở khi bị siết cổ.

    Tại tòa, Thảo cho rằng do quá thương con nên làm theo những gì con đề nghị, không hay biết rằng việc làm ấy vô tình giết con mình; thấy Vỹ từ ngày thờ cúng Phật, bệnh tình thuyên giảm, nên nghĩ rằng Thánh nhập vào người Vỹ, tin tưởng Vỹ tuyệt đối.

    Ngày 9/5, phiên tòa tiếp tục làm việc.

    NINH LAN(Tổng hợp)

    Nguồn Người đưa tin

    Mời bạn đón đọc tiếp các bài viết liên quan tại chuyên mục : An NinhTin pháp luật
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/me-cuong-tin-lam-chet-con-trai-a144447.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan