+Aa-
    Zalo

    Cướp 500 triệu tiền lương, 6 đối tượng trong băng Linh "Camry" hầu tòa

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Cướp 500 triệu tiền lương, 6 đối tượng trong băng Linh "Camry" hầu tòa. Tuy nhiên, qua 4 lần xét xử, vụ án vẫn chưa đi đến hồi kết.

    (ĐSPL) - Cướp 500 triệu tiền lương, 6 đối tượng trong băng Linh "Camry" hầu tòa. Tuy nhiên, qua 4 lần xét xử, vụ án vẫn chưa đi đến hồi kết.

    Tin tức đăng tải trên báo Dân trí cho hay, sáng ngày 8/7, TAND tỉnh Nghệ An đưa vụ án Nguyễn Xuân Linh (30 tuổi, còn gọi là Linh Camry, trú tại thành phố Vinh, Nghệ An) cùng đồng phạm bị truy tố tội “cướp tài sản” ra xét xử. Bị hại trong vụ án này là bà Tống Thị Lan và chồng là ông Phạm Ngọc Sáng (trú tại thành phố Thanh Hóa) – chủ doanh nghiệp khai thác khoáng sản tại xã Tri Lễ (huyện Quế Phong, Nghệ An).

    Các đối tượng đàn em của Linh "camry" bị bắt quả tang về hành vi cướp tài sản - Ảnh: báo CAND

    Đây là lần thứ 4 TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử vụ án. Lần xét xử này, ông Vi Văn Chắt – Chánh tòa hình sự TAND tỉnh Nghệ An thay bà Nguyễn Thị Ngọc Bảo – Thẩm phán TAND tỉnh Nghệ An đảm nhiệm vị trí Chủ tọa phiên tòa. Viện KSND cấp cao ủy quyền công tố cho Viện KSND Nghệ An tham gia tiến hành tố tụng.

    Tại phiên xét xử này, bà Tống Thị Lan và ông Phạm Ngọc Sáng tiếp tục vắng mặt. Đây là lần thứ 4 bị hại không có mặt tại phiên tòa dù TAND tỉnh Nghệ An đã gửi giấy triệu tập.

    Ông Vi Văn Chắt - Chủ tọa phiên tòa cho biết, hiện mới chỉ có quy định về việc sử dụng biện pháp cưỡng chế người làm chứng, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan tới tham dự phiên tòa, chưa có quy định buộc bị hại phải có mặt. Tuy nhiên, đây là lần thứ 4 mở phiên tòa, bởi vậy sau khi hỏi ý kiến đại diện Viện KSND tỉnh Nghệ An, luật sư bào chữa cho bị cáo và luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại, HĐXX quyết định đưa vụ án ra xét xử, lúc cần thiết có thể công bố lời khai của bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

    Gã “bảo kê” quay đầu dọa bắn chết chủ nếu không trả tiền nợ

    Như báo Công an nhân dân đã đưa tin trước đó, Cục CSHS nhận được đơn trình báo của anh Phạm Ngọc Sáng, chị Tống Thị Lan, Phó Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Sáng (Công ty Ngọc Sáng), trụ sở tại phố Trịnh Khả, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tố cáo Linh cùng đồng bọn có hành vi bảo kê, cướp tài sản, cố ý gây thương tích, sử dụng vũ khí quân dụng và hung khí gây khó khăn trong sản xuất kinh doanh, đe dọa đến tính mạng chị Lan và toàn bộ công nhân viên Công ty Ngọc Sáng đang khai thác mở quặng sắt tại khu vực xã Trí Lễ, huyện Quế Phong

    Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an làm rõ, từ khi được cấp phép khai thác mỏ quặng sắt tại khu vực xã Trí Lễ, Công ty Ngọc Sáng đã huy động vốn tự có, vốn vay ngân hàng và các đơn vị khác để đầu tư cơ sở hạ tầng... Do ngân hàng thắt chặt cho vay nên Công ty Ngọc Sáng đã vay ngoài với lãi suất cao.

    Tính đến tháng 7/2013, công ty đã vay tổng cộng 19 tỷ 200 triệu đồng của 21 người và một số người đã cho “đầu gấu” đến để đòi nợ. Trong số này, Công ty Ngọc Sáng có vay của ông Nguyễn Văn Môn 100 triệu đồng. Để đòi nợ, ông Môn đã nhờ Linh “camry”.

    Ngày 17/7/2013, Công ty Ngọc Sáng đã chuyển trả 100 triệu đồng của ông Môn cho Linh. Sau vụ việc này, thấy “uy” của Linh “camry” trong giới giang hồ nên Công ty Ngọc Sáng đã đồng ý cho Linh “bảo kê”, không cho các chủ nợ đến đòi tiền, quấy nhiễu, ảnh hưởng đến việc sản xuất. Họ không ngờ rằng, sau này họ bị chính băng nhóm của Linh quấy nhiễu, cướp tài sản…

    Tháng 10/2013, Linh đề nghị công ty mua ôtô, mà phải ôtô “xịn” để gã sử dụng đi lại cho “oai”. Trước đòi hỏi của Linh, dù kinh tế đang khó khăn, Công ty Ngọc Sáng vẫn phải hai lần chuyển số tiền 2,6 tỷ đồng cho Linh mua chiếc ôtô Toyota Prado.

    Linh yêu cầu Công ty Ngọc Sáng chuyển cho Linh và Nguyễn Việt Tiến (con Linh) tổng cộng 33 lần, với 3 tỷ 338 triệu đồng tiền công bảo kê. Trong quá trình kinh doanh, thiếu tiền, 2 lần chị Lan vay của Linh tổng cộng 958 triệu đồng.

    Sự việc phát sinh khi tháng 11/2013, Linh cho rằng công ty Ngọc Sáng hứa cho 500 triệu đồng nhưng chưa đưa, cộng với việc công ty còn nợ Linh 280 triệu đồng tiền mua xe ôtô. Chính vì thế, từ tháng 11/2013 đến tháng 2/2014, Linh đã nhiều lần đến Công ty Ngọc Sáng để đòi 780 triệu đồng.

    Đến cuối năm 2014, Linh tự tính toán, cộng với số tiền công ty vay, tổng cả gốc và lãi công ty phải trả cho gã là 2,4 tỷ đồng. Linh đe dọa, nếu Công ty Ngọc Sáng không trả, gã sẽ bắn chết vợ chồng chị Lan ngay trước Tết Nguyên đán.

    Để thực hiện kế hoạch đòi nợ, khoảng 11h ngày 9/12/2014, Nguyễn Việt Tiến và Thành kéo đến trụ sở Công ty Ngọc Sáng gặp vợ chồng chị Lan, yêu cầu viết giấy vay nợ 1,7 tỷ đồng.

    Tháng 4/2014, Linh tự ý lấy đi 280 tấn quặng (tương đương 410 triệu đồng) của Công ty Ngọc Sáng và đe dọa nếu công ty không đồng ý thì Linh không cho bốc hàng lên tàu để bán.

    Tháng 6/2014, khi khách hàng của công ty chuyển tiền từ Hà Nội qua tài khoản của em gái và chị gái của Linh (làm trong công ty) thì gã đã tự ý lấy đi 300 triệu đồng.

    Khoảng 14h ngày 9/12/2014, Linh và Thành kéo đến trụ sở công ty yêu cầu chị Lan viết tiếp giấy vay nợ 2 tỷ đồng. Để uy hiếp nạn nhân, Linh đặt lên bàn… 3 viên đạn, đập phá văn phòng công ty và dọa bắn chị Lan.

    Trước sự hung hãn của gã “bảo kê”, chị Lan đã phải viết giấy nhận nợ với Linh 2 tỷ đồng và cam kết trả tiền trước ngày 30/3/2015. Ngày 25/12/2014, Linh lên nhà máy tiếp tục đe dọa, uy hiếp, ép chị Lan phải đưa 500 triệu đồng trước để ăn Tết. Chị Lan phải đi vay 300 triệu đồng đưa cho Linh. Nhưng chỉ được vài ngày, Linh tiếp tục đến công ty để quấy rối, đe dọa, hành hung, ép chị Lan viết giấy cam kết ngày 10/1 phải đưa cho Linh 900 triệu đồng.

    Từ 9/1, Linh và 5 tên đàn em, gồm: Lê Văn Thỏa, Nguyễn Mây Hồng, Phạm Thành, Nguyễn Nam Ninh, Trương Văn Dũng đến ở lì tại nơi làm việc của Công ty Ngọc Sáng ở xã Trí Lễ, không cho công nhân làm việc, khống chế đội trưởng đội sản xuất, lái xe, ban điều hành công ty... cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty với mục đích buộc công ty phải trả tiền cho Linh.

    Bắt quả tang băng Linh “camry” cướp 500 triệu tiền lương công nhân

    Theo chị Lan, anh Sáng trình báo với Cục CSHS, ngày 12/2, họ sẽ mang 500 triệu đồng vào xã Trí Lễ để trả lương cho công nhân ăn Tết. Nhưng chị Lan lo rằng, sẽ bị nhóm của Linh “camry” cướp trắng số tiền này.

    Xác định sự tố cáo của chị Lan là có cơ sở, trước tính chất gấp rút của vụ việc, để người dân có cái Tết an toàn, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục CSHS đã quyết định cho các trinh sát tiến hành kế hoạch bắt quả tang hành vi phạm tội của băng Linh “camry” nếu chúng vi phạm pháp luật. Khoảng 20 trinh sát của Cục CSHS bí mật tập kết tại khu vực Công ty Ngọc Sáng ở xã Trí Lễ.

    Khoảng 13h30 ngày 12/2, tại bản Na Nít, xã Trí Lễ,  khi thấy chị Lan, anh Sáng đi xe taxi đến phòng làm việc, Linh và các đối tượng trên đã đi theo. Tại đây, giữa hai bên xảy ra xô xát, Linh cầm chén đập vào trán chị Lan gây thương tích và đánh anh Sáng.

    Sau đó, Thành, Dũng cầm con dao chĩa vào mặt chị Lan đe dọa. Khi anh Châu là nhân viên công ty chạy vào can ngăn, Hồng tước con dao trên tay Dũng chém vào lưng anh Châu...

     Sau đó, Linh “camry” cùng 5 tên đàn em bị di lý về Cục CSHS và bị tạm giữ về hành vi cướp tài sản.

    Cũng theo báo Dân trí, trong quá trình điều tra, Nguyễn Xuân Linh và các đồng phạm không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tại phiên tòa, các bị cáo cũng tiếp tục khẳng định không phạm tội cướp tài sản như cáo trạng Viện KSND tỉnh cấp cao truy tố. Các bị cáo cho rằng mình không mang hung khí đến mỏ, trong quá trình viết bản tự khai, lấy lời khai tại cơ quan điều tra đã bị ép cung.

    Bị cáo Linh khai trước tòa, trước thời điểm xảy ra vụ việc, bị hại gọi điện bảo bị cáo đến mỏ để trả tiền nợ. Trước khi vào mỏ (khu vực biên giới), Nguyễn Xuân Linh đã báo cáo với Công an huyện Quế Phong, Đồn biên phòng Tri Lễ về việc mình vào đó để lấy nợ. Việc đánh bà Lan là do bị cáo bức xúc bột phát do ông Sáng, bà Lan không giữ lời hứa trả nợ và có lời nói thách thức bị cáo.

    Luật sư Mai Sỹ Lương bào chữa cho bị cáo Linh đã trích đoạn video do phía bị hại cung cấp cho cơ quan điều tra. Trong đoạn băng video này, ông Phạm Ngọc Sáng bảo Nguyễn Xuân Linh “có 500 triệu trả cho công nhân, bây giờ chú lấy thì tôi đưa, không thì để tôi trả cho công nhân”. Nguyễn Xuân Linh trả lời "Bây giờ lật lại à?".

    Lý giải cho điều này, Nguyễn Xuân Linh cho rằng vợ chồng ông Sáng, bà Lan mời Linh lên mỏ để lấy tiền nợ nhưng khi đến nơi thì lật lọng, không trả mà mang tiền lương của công nhân ra "mời lấy". "Tiền đấy là lương của công nhân nên tôi không lấy", bị cáo Linh nói.

    HĐXX đã tạm dừng phiên tòa để hội ý sau đó tiếp tục phần xét hỏi. Bị cáo Linh tiếp tục khẳng định lời khai của mình như trước đó.

    Sau khi hội ý lần hai, Chủ tọa phiên tòa cho rằng trong quá trình xét hỏi tại phiên tòa, vụ án xuất hiện một số tình tiết mới cần phải làm rõ trong khi thời gian làm việc buổi chiều đã hết nên vụ việc sẽ được tiếp tục xét xử vào thứ 2 tuần tới.

    HẠNH VŨ (Tổng hợp)
    Nguồn: nguoiduatin
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cuop-500-trieu-tien-luong-6-doi-tuong-trong-bang-linh-camry-hau-toa-a138761.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan