+Aa-
    Zalo

    Nghe tiếng gõ cửa lúc rạng sáng, chủ nhà choáng váng khi thấy cô gái mặc nội y, diễn biến sau đó mới bất ngờ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Câu chuyện cô gái say rượu đi nhầm nhà và may mắn được gặp người phụ nữ tốt bụng cùng anh cảnh sát nhiệt tình đã khiến cộng đồng mạng xôn xao nhiều ngày qua.

    Câu chuyện cô gái say rượu đi nhầm nhà và may mắn được gặp người phụ nữ tốt bụng cùng anh cảnh sát nhiệt tình đã khiến cộng đồng mạng xôn xao nhiều ngày qua.

    Người phụ nữ tốt bụng mặc quần áo cho cô gái.

    Ngày 19/12, trang Sina đưa tin về một vụ việc dở khóc dở cười vừa xảy ra tại quận Hạ Thành, thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc).

    Cụ thể, vào khoảng 4 - 5 giờ sáng ngày 11/12, một người phụ nữ họ Mã bất ngờ bị đánh thức bởi một tiếng gõ cửa lớn. Nghe tiếng động lớn, dì Mã lập tức bước ra mở cửa thì thấy cảnh tượng bàng hoàng trước mắt. Trước cửa nhà dì là một cô gái lạ mặt đang dựa vào tường. Quan trọng hơn là, trong tiết trời lạnh như hiện nay mà cô chỉ mặc nội y trên người, không mang tất và giày, lại còn sặc mùi rượu.

    Tới khi lấy lại được bình tĩnh, dì mã mới quan tâm hỏi thăm: "Cô bé, tỉnh lại đi, con sao vậy?". Thế nhưng, có lẽ do quá say nên cô gái không trả lời được.

    Thời điểm đó bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, nhiệt độ lại xuống thấp nên dì Mã đành đưa cô gái say vào nhà và mặc thêm quần áo cho cô gái.

    Nhìn cô gái say khướt, không có khả năng tỉnh lại được, dì Mã đã nhờ chồng báo cảnh sát. Sau khi nhận được thông tin, cảnh sát đã lên đường đến nhà dì Mã.


    Đồ đạc của cô gái vương vãi khắp tầng trệt.

    Vừa tới tầng trệt của tòa nhà nơi dì Mã đang sống, cảnh sát đã phát hiện một cảnh tượng gây choáng váng, rất nhiều vật dụng cá nhân vương vãi khắp sàn, bao gồm điện thoại di động, túi xách, áo khoác, giày và tất. Và dường như chúng thuộc về cô gái đang say rượu kia.

    Tới khoảng 5h18, cảnh sát tới nhà dì Mã. Lúc này, cô gái vẫn chưa tỉnh táo nên phớt lờ mọi câu hỏi từ người khác, nên cảnh sát cũng không thể làm gì. Dựa vào giấy tờ tùy thân của cô, cảnh sát xác định cô tên là Tiểu Mộng, sống ở một tòa nhà đằng sau tòa nhà của dì Mã. Hóa ra, cô đã đi nhầm nhà, nhà của cô ở cùng một vị trí như nhà dì Mã, chỉ có điều là khác tòa nhà.

    Đến khoảng 5h37, cảnh sát liên lạc thành công với bạn cùng nhà của Tiểu Mộng, người này đã sắp xếp sang nhà dì Mã đón bạn về. Trước khi ra về, dì Mã đã liên tục dặn dò cô gái lạ mặt: "Con xinh đẹp thế này, sau này đừng say xỉn như thế nữa nhé. Bảo bối, lại đây, dì mang tất cho con".

    Lúc này cô gái cũng thều thào trả lời: "Dì ngủ tiếp đi ạ". Sau đó, cô cũng được bạn cùng nhà và cảnh sát đưa về tận nhà.

    Sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, câu chuyện này đã gây "bão" cộng đồng mạng. Hành động của người phụ nữ tốt bụng và anh cảnh sát như những tia nắng ấm áp trong ngày đông lạnh giá.

    Quỳnh Chi(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nghe-tieng-go-cua-luc-rang-sang-chu-nha-choang-vang-khi-thay-co-gai-mac-noi-y-dien-bien-sau-do-moi-bat-ngo-a350141.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan