+Aa-
    Zalo

    Sự thật phũ phàng của những ngày họp lớp sau khi ra trường

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Ngày chia tay bạn bè ôm nhau khóc hết nước mắt, hẹn ngày họp lớp để cùng cười nói ôn lại chuyện xưa. Thế nhưng sự thật luôn "phũ phàng", ngày họp lớp, chỉ ít người đến

    Ngày chia tay bạn bè ôm nhau khóc hết nước mắt, hẹn ngày họp lớp để cùng cười nói ôn lại chuyện xưa. Thế nhưng sự thật lại luôn "phũ phàng", đến ngày họp lớp, chỉ vỏn vẹn ít người đến dự.

    Mới đây, trên một diễn đàn mạng xã hội chia sẻ hình ảnh ngày họp lớp của một nhóm bạn sau 5 năm ra trường cũng chỉ có vài người đến dự. Hình ảnh này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

    Bài đăng thu hút sự chú ý từ dân mạng.

    Nhìn vào tấm hình, nhiều bạn trẻ đã “đồng cảnh ngộ”, bày tỏ sự "vỡ mộng" về một ngày họp lớp đủ đầy. Nếu ngày chia tay cả lớp ôm nhau khóc hẹn nhau ngày họp lớp sẽ cười nói ôn lại kỷ niệm thì đến ngày ấy sự thật phũ phàng lại khiến nhiều người ngậm ngùi. Thay vì đông đủ cả lớp thì chỉ có vài người đến tham dự.

    Và thực tế, tình trạng "tàng hình" khi nhận được tin họp lớp đã xảy ra với rất nhiều nhóm bạn chứ không riêng gì nhóm bạn 5 người nói trên. Xem những hình ảnh dưới đây bạn sẽ hiểu được nỗi lòng ấy.

    Sau 5 năm chỉ còn 11 người cố tạo dáng và chụp lại bức hình giống khi xưa
    Đây là hiện trạng của nhóm bạn học trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đã Nẵng ngày họp lớp. (Ảnh: Cẩm Tú)
    Nhóm bạn học cấp 2 ngày nào giờ gặp lại cũng chỉ còn nhiêu đây.
    Có vẻ như rất nhiều bạn đã học được "phép tàng hình" ngày họp lớp. 


    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/su-that-phu-phang-cua-nhung-ngay-hop-lop-sau-khi-ra-truong-a187178.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan